Cuộc tình đã mất

Đàm Vĩnh Hưng

Lời bài hát: Tưởng niệm

Ta nghiêng vai soi lại cuộc đời
Thì hãi hùng hoàng hôn chợt tới
Ta nghiêng tai soi lại tình người
Thì bóng chiều chìm xuống đôi vai.

Ðang đam mê cho đời nở hoa
Chợt bàng hoàng đến kỳ trăn trối
Ðang nâng niu cuộc tình lộng lẫy
Bỗng ngỡ ngàng, vụt mất trên tay.

Ta khổ đau một đời, để chết trong tình cờ
Ta tìm nhau một thời, để mất nhau vài giờ
Bàn tay làm sao giữ, một đời vừa đi qua
Bàn tay làm sao giữ, một thời yêu thiết tha?

Mang ơn em trao tình một lần
Là kỷ niệm dù không đầm ấm
Mang ơn em đau khổ thật đầy
Welcome to Yeucahat.com
Là nắng vàng dù nhốt trong mây.

Mang ơn trên cho cuộc đời ta
Vài vạn ngày gió cuồng mưa lũ
Trong cơn đau một vùng hương khói
Kéo ta về... về cõi hư vô.

Album khác

VIDEO

Bình luận

HOT LIST

BXH VIỆT NAM