Về Nhà Đi Thôi (Single)

Ali Hoàng Dương

Lời bài hát: Về Nhà Đi Thôi

Bao năm bôn ba nơi quê người
Bon chen ganh hơn thua với đời
Đôi khi lòng cảm thấy mệt mỏi
Đôi khi chỉ muốn dừng lại thôi

Dừng lại mọi chuyện ở phía sau
Phiền muộn rồi cũng sẽ biến mau
Sâu trong tim ta một cảm giác
Cảm giác về nỗi nhớ nhà

Về nhà lại được thấy cha
Về nhà mẹ làm bữa cơm
Thơm thơm ngon ngon nồi canh chua
Nhanh nhanh chân lên chờ chi nữa

Về nhà đi thôi
Về với những kí ức tuổi thơ
Về trong yên bình mái ấm
Về nơi mà ta có gia đình thương yêu

Về nép dưới bóng dáng của cha
Về trong vòng tay của mẹ
Để được nhìn thấy
Ánh mắt và nụ cười rất thương của một gia đình
Về nơi mà ta gọi là gia đình.

Album khác

VIDEO

Bình luận

HOT LIST

BXH VIỆT NAM