Bến Mơ

Ý Lan

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Bến Mơ

Dòng thời gian lặng lẽ cuốn trôi đi bao nhiêu kỷ niệm

Tuổi mộng mơ ngày ấy đã trôi đi theo cùng năm tháng

Nhớ áo trắng học trò và nhớ những phút hẹn hò

Nhớ những lúc đợi chờ một chiều xa xa tình xa tình nhớ.


Áo trắng trước cổng trường

Tà áo trắng sáng ngập đường

Những ước muốn bình thường

Giờ chỉ còn trong ta bến mơ.


Hàng cây nào đứng trong nắng yên vắng giống như con đường ngày xưa chờ ai đợi ai

Từng con thuyền giấy trôi mãi trôi mãi cuốn theo ngày thơ vô tư đi vào quên lãng

Đỏ vui phượng thắm như cũng xa sắc hiu hắt như còn đợi chờ mong ai nhớ ai.


Tuổi thơ trôi qua rồi

Ước mơ trôi qua rồi

Gió mưa trong cuộc đời

Giờ chỉ còn trong ta nỗi nhớ.


Tình yêu còn những gian dối toan tính mấy ai đi tìm được một tình yêu dài lâu ?

Tìm đâu hạnh phúc như gió mây cuốn ước mơ ngày thơ năm xưa chỉ là dĩ vãng

Tìm đâu hạnh phúc khi thế gian mãi toan tính bao điều muộn phiền quanh ta xót xa ?


Tuổi thơ trôi qua rồi

Ước mơ trôi qua rồi

Gió mưa trong cuộc đời

Giờ chỉ còn trong ta bến mơ.

Album Ý Lan

VIDEO Ý Lan

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM