Biển Nhớ

Tuấn Vũ

3

Lời bài hát: Biển Nhớ

Ngày mai em đi

Biển nhớ tên em gọi về

Gọi hồn liễu rũ lê thê

Gọi bờ cát trắng đêm khuya


Ngày mai em đi

Đồi núi nghiêng nghiêng đợi chờ

Sỏi đá trông em từng giờ

Nghe buồn nhịp chân bơ vơ


Ngày mai em đi

Biển nhớ em quay về nguồn

Gọi trùng dương gió ngập hồn

Bàn tay chắn gió mưa sang


Ngày mai em đi

Thành phố mắt đêm đèn mờ

Hồn lẻ nghiêng vai gọi buồn

Nghe ngoài biển động buồn hơn


Hôm nào em về

Bàn tay buông lối ngỏ

Đàn lên cung phím chờ

Sầu lên đây hoang vu


Ngày mai em đi

Biển nhớ tên em gọi về

Triều sương ướt đẫm cơn mê

Trời cao níu bước sơn khê


Ngày mai em đi

Cồn đá rêu phong rủ buồn

Đèn phố nghe mưa tủi hờn

Nghe ngoài trời giăng mây tuôn


Ngày mai em đi

Biển có bâng khuâng gọi thầm

Ngày mưa tháng nắng còn buồn

Bàn tay nghe ngóng tin sang


Ngày mai em đi

Thành phố mắt đêm đèn vàng

Nửa bóng xuân qua ngập ngừng

Nghe trời gió lộng mà thương

Album Tuấn Vũ

VIDEO Tuấn Vũ

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM