Cát bụi tình xa

Ý Lan

1

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Cát bụi tình xa

1. Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai vươn hình hài lớn dậy

Ôi cát bụi tuyệt vời

Mặt trời soi một kiếp rong chơi.


Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi

Để một mai tôi về làm cát bụi

Ôi cát bụi mệt nhoài

Tiếng động nào gõ nhịp không nguôi.


[ĐK:]

Khi bước chân ta về

Đêm khuya nhìn đường phố

Thành phố hoang vu

Như đời mình qua cuộc tình

Làm sao em biết đời sống buồn tênh

Đôi khi ta lắng nghe ta.


Bao nhiêu năm làm kiếp con người

Chợt một chiều tóc trắng như vôi

Lá úa trên cao rụng đầy

Cho trăm năm vào chết một ngày.


2. Ngày tháng nào đã ra đi

Khi ta còn ngồi lại

Hộp tình nào đã ra khơi

Ta còn mãi nơi đây.


Từ cuộc tình bỏ ta đi


Như những dòng sông nhỏ

Ôi những dòng sông nhỏ

Lời hẹn thề là những cơn mưa.


3. Mặt trời nào soi sáng tim tôi

Để tình yêu xay mòn thành đá cuội

Xin úp mặt bùi ngùi

Từng ngày qua mỏi ngóng tin vui.


Cụm rừng nào lá xác xơ cây

Từ vực sâu nghe lời mời đã dậy

Ôi cát bụi phận này

Vết mực nào xóa bỏ không hay.

Album Ý Lan

VIDEO Ý Lan

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM