Câu chuyện của tôi

X4 Band

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Câu chuyện của tôi

Chiều nay tôi lang thang cô đơn nơi xa xôi ố ô

Chiều nay tôi thẫn thơ lơ ngơ lượn phố vui ồ ô

Ngoài đường đông vui quá vài em đẹp thướt tha gió bay

Cùng hòa theo mây nắng chứa chan nhẹ nhàng

ố ô

Thật thoải mái chỉ có tôi

Thật sướng vui chỉ có tôi

Thật hồn nhiên là cô tiên

Hòa ca muôn nơi cùng lẩm bẩm vài câu ca vui

Thật vui á

Nào cùng lượn ra phố đông vui ô ô a à!!

Tay trong tay ga cùng phóng ra à a

Thoáng thấp thoáng trong nắng

Hai cô em quần ngắn đến mông à

Chắc là mát lắm

Quây tấm thân bằng áo hai dây à

Đi con LX à

Thật là quá thơm, a thích thú

Em là ma hay là hoa hay là thiên nga

Nhìn em từ xa lòng anh tư nhiên

Muốn kêu tên em một câu mà thôi một câu mà thôi là Hằng Nga, Hằng Nga

Ước gì mình có đủ nghị lực để mà phóng lên máu lên sướng lên

.... để mà làm quen với em ố ô quá xinh nhất nhà

Laị còn di xe ga à

Có khi nhà lại có cả núi đô la

Đô la đô la đô la đồ la đố la đô la đô la đồ la đồ la

Chậm lại thôi anh thích được muốn ngắm xem em thế nào

Xem có xinh không để còn tính sao

Thích muốn đươc nhìn

Để còn có hướng chuẩn bị

Vì giờ lại phải biết xem em có xinh nữa không

Xem xinh thế nào

Hay là như hay là như con cào cào

Mắt môi không liên quan tẹo nào

Yêu rồi lại đành ngồi ước ao

Ao ao ao ao ao ao oao ao ao oao


Đèn đỏ rồi phanh thắng anh đã vượt lên

Nhìn sang nhìn sang...nhìn sang.. HỎNG !!!


Bao nhiêu ước mơ đã tan thành mây khói


Ồ ồ Vậy từ nay anh sẽ sống một mình thôi

Không thèm yêu ai nữa rồi

Và bao nhiêu ước mơ đã tan thành khói mây

Ngậm ngùi trong mây gió vì chẳng có ai bên đời

Vẫn một mình

Vẫn luôn cô đơn cô đơn và cô đơn


Vẫn như thế

Và cứ mãi cô đơn như thế

Sống thật lạc quan hân hoan

Trong cuộc sống luôn luôn cảm thấy

Những điều

Thật là ngu ngốc

Trong những phút chốc

Thật là miên man

Rồi lại bon chen nhau


Ðêm dần trôi

Tôi lặng câm đối mặt với màn dêm

Nhìn lại tháng ngày nông nổi

Dòng ký ức thời gian cứ trôi rất vội


Tháng năm rong chơi

Cười vui thật ngạo nghễ

Những lời trót luỡi đầu môi

Tôi đã nếm nhiều vô số kể

Còn lại gì sau những cuộc vui


Chỉ là nỗi đơn côi

Tôi ôm chặt vào lòng những điều không có ai có thể hiểu nổi

Có nàng tiên nào vào sâu thăm thẳm tâm tôi

Chỉ cho tôi ánh sáng cuối đường hầm


Chiều nay tôi lang thang cô đơn nơi xa xôi ố ồ

Chiều nay tôi thẫn thơ lơ ngơ lượn phố vui ồ ô

Ngoài đường đông vui quá vài em thật thướt tha gió bay

Cùng hòa theo mây nắng chứa chan nhẹ nhàng

ố ô

Thật thoải mái chỉ có tôi

Thật sướng vui chỉ có tôi

Thật hồn nhiên là cô tiên

Hòa ca muôn nơi cùng lẩm bẩm vài câu ca vui

Thật vui á

Nào cùng lượn ra phố đông vui ô ô a à!!

Tay trong tay ga cùng phóng ra à a

VIDEO X4 Band

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM