Con Sông Tuổi Thơ Tôi

Nguyễn Phương Thanh

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Con Sông Tuổi Thơ Tôi

Con sông tuổi thơ tôi

Những ngày xưa xa rồi

Sông mang bao niềm nhớ

Những kiếp người xa xôi


Con sông tuổi thơ tôi

Nhớ ngày xưa lên đường

Mẹ tiễn cha xuống thuyền

Rưng rưng dòng lệ rơi.


Con sông tuổi thơ tôi

Những ngày thơ tới trường

Nghe đôi bờ sóng hát

Câu hát ru à ơi


Nắng chiều buông bến đợi

Nhuộm tím con thuyền tôi

Tiếng đò ơi ai gọi

Nao nao cả ráng chiều.


Xanh xanh đồng ngô xanh

Tháng ngày sông vỗ về

Trăng nghiêng say ngọn gió

Tiếng sáo ai lả lơi


Trôi đi hỡi sông ơi

Chiếc thuyền tôi bé nhỏ

Chở khát khao mong chờ

Theo sông về biển khơi.


Nay tôi về sông quê

Tuổi thơ xưa đâu rồi

Người xưa giờ xa mãi

Câu hát ru lẻ loi


Trong lòng nghe khắc khoải

gọi mãi ơi tuổi thơ

bao giờ ta trở lại

Bên dòng sông quê nhà


Con sông như tình mẹ

Chảy suốt cuộc đời ta

Bao lỗi lầm tha thứ

Sông mang về sông ơi.

Album Nguyễn Phương Thanh

VIDEO Nguyễn Phương Thanh

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM