Hanh Ngo

Mạnh Quỳnh

11

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Hanh Ngo

Trời cao trời cao bờ thẳm cỏ

xanh hương đưa trong gió mát lành

Nắng trưa chảy sợi giọt vàng

mà giọt vàng lưa thưa.

Hoa đâu nở trắng mấy cho vừa

hát chi lạ quá ấy câu gì

tặng em truyền thuyết hay lời tình si.


Bay bay dải tóc biếc trăng cài

ráng mây nhuộm thắm má em hồng

Gọi em ngọn gió ru lòng

mà say môi ai cười nụ xanh bao la

Môi ai hát bản tình ca trên cao

giọng lá mãi rì rào quanh đây

rừng lá biếc vẫy chào tình ta.


Trên cao giọng lá mãi rì rào

quanh đây rừng lá biếc vẫy chào tình ta

Trời cao trời cao bờ thẳm cỏ

xanh hương đưa trong gió mát lành

Nắng trưa chảy sợi giọt vàng

mà giọt vàng lưa thưa.

Album Mạnh Quỳnh

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM