Làm Sao Nói Hết

Phạm Anh Khoa

12

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Làm Sao Nói Hết

Nhìn sóng cuốn trào đại dương thét gào

Gào thét như lời muốn nói

Nhiều lúc thấy mình tựa như sóng trào

Chẳng nói lên điều vẫn đi

Bao ưu phiền dấu chôn trong lòng

Nhiều lúc muốn gào thật lớn

Để sóng cuốn mình tựa như sông dài

Làm sao nói lết lời nào ta nói hết

Ròi cuộc đời này biết ta sẽ đi tới đâu

Từ đâu ta tới rồi về đâu ta hỡi

Lòng hỏi lòng chẳng biết sao ta đứng đây

Làm sao nói lến lời nào ta nói hết

Dù chỉ một lần hãy cho ta biết ta.


Làm sao đi hết con đường và hết vấn nghi này

Biết biết đi về đâu hỡi ta,biết nơi nào

Làm sao nói hết lời nào ta nói hết

Rồi cuộc đời này biết ta sẽ đi tới đâu

Từ đâu ta tới rồi về đâu ta hỡi

Lòng hỏi lòng chẳng biết sao ta đứng đây

Làm sao nói hết lời nào ta nói hết

Dù chỉ một lần hãy cho ta biết ta .


Hãy hãy thắp sáng cho tôi 1 con đường

Để hết nghi ngờ chính tôi

Vẫn muốn bước trên một con đường dù quá xa lắm

Album Phạm Anh Khoa

VIDEO Phạm Anh Khoa

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM