Lặng Lẽ

Lương Tùng Quang

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Lặng Lẽ

Đã có những lúc chẳng quên được nhau ...

phải làm sao cho hết nỗi cô đơn u sầu ...

và anh biết em xa anh chỉ bởi những vật chất ...

những tháng năm ta hạnh phúc nay em lãng quên ...

anh luôn mang trong tim một niềm tin ...

một ngày không xa em sẽ hối tiếc một điều ...

là khi em vui trong đam mê xa hoa lụa gấm ...

em không tìm được tình yêu như anh đã yêu em ............!

Ngoài đường từng cơn gió cũng thấy anh buồn ...

từng bài ca anh hát cũng thấy anh buồn ...

anh lang thang trong biển người ...

chỉ còn cơn mưa kia ôm anh mãi thôi ...

tìm về một nơi góc phố yên bình ...

bỏ lại sau lưng đám đông sao quá vô tình ...

anh mơ đến một bóng hình ...

chợt không gian xung quanh nơi đây vắng tênh ...

riêng mình anh ...................

Album Lương Tùng Quang

VIDEO Lương Tùng Quang

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM