Mặc Kệ Tôi

Nguyễn Hưng

13

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Mặc Kệ Tôi

Ai ai cũng chê tôi nghèo khó

Nên tôi sống cô đơn một xó

Thật xa cuộc đời


Tôi đâu muốn ganh đua người hỡi

Tôi chỉ muốn an thân mà thôi

Vì sao người cười


Hãy nhắm mắt hãy quên tôi đi

Chớ thắc mắc chớ nên khinh khi

Những phú quý hãy enjoy đi

Đừng ghét tôi làm chi


Tôi đâu có xin ai điều chi

Tôi van hãy cho tôi đường đi

Dù buồn tênh,dù gập ghềnh


Tôi đi hết gian lao dù khó

Lêu bêu kín tương lai nào đó

Dù xa dù gần


Nếu có sống, sống không van xin

Nếu có chết, chết trong quang vinh

Nếu có nói, nói trong con tim

Album Nguyễn Hưng

VIDEO Nguyễn Hưng

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM