Mẹ Đâu

Duy Thủy

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Mẹ Đâu

Hôm qua vui mẹ ngồi hát..
Ngày hôm nay mắt mẹ đượm buồn
Lá vàng khô giữa trời đón gió rung cành lá
Gắng hết sức cuối
Mẹ gắng hết nỗi đau
Đã có những lúc
Lòng con nhói đau, hỏi rằng ai níu nổi thời gian
Hôm nay đau mẹ nằm khóc…
Vì con thơ tóc mẹ bạc màu..
Lá vàng rơi giữa rời bao năm mẹ ngược xuôi
Gắng hết sức cuối mẹ đau buốt dằn
Sao trong đêm nay lại se thắt cả cõi lòng trong trái tim dần tàn…
Đk
Mẹ ơi gắng che cho đời con
Đời vui chóng qua còn xa vắng
Mẹ mong các con luôn gần nhau
Đời vui chóng qua nghe mẹ buồn
 
 

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM