Một Chiều Hè Trên Biển

Bảo Yến

1

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Một Chiều Hè Trên Biển

Một trưa hè trôi êm trôi êm

Trên bãi biển chiều nào chung bước

Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích

Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau

Sóng rời bãi con dã tràng xe cát

Sóng vỗ bờ con chim nhạn vờn bay

Sáng tinh mơ dấu chân người in cát

Nắng chói chan về làm rát bỏng bàn chân

Có phải chăng cát giận, cát hờn?

Chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm

Để cát bay, cát tạo thành hình của sóng

Để ven bờ cát mãi đùa vui

Một trưa hè trôi êm trôi êm

Trên bãi biển chiều nào chung bước

Biển xanh xanh trời xanh màu ngọc bích

Cuối tầm nhìn trời nước gặp nhau


Sóng rời bãi con dã tràng xe cát

Sóng vỗ bờ con chim nhạn vờn bay

Sáng tinh mơ dấu chân người in cát

Nắng chói chan về làm rát bỏng bàn chân


Có phải chăng cát giận, cát hờn?

Chẳng muốn nhận dấu chân em làm kỷ niệm

Để cát bay, cát tạo thành hình của sóng

Để ven bờ cát mãi đùa vui

Để cát bay, cát tạo thành hình của sóng

Để ven bờ cát mãi đùa vui

Để ven bờ cát mãi đùa vui............

Album Bảo Yến

VIDEO Bảo Yến

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM