Ngụ Ngôn Tình Yêu

BêTa Nguyễn

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Ngụ Ngôn Tình Yêu

Sân nhà ngày xưa hai đứa chơi chung
Anh rượt đuổi em chạy quanh khắp vườn
Em sợ quá nên khóc nhoè mít ướt
Anh khẽ đùa hổ không bắt nạt bé đâu

Cô bé hồn nhiên mắt xoa tròn như viên kẹo
Gương mặt phỉnh tròn má đỏ bồ quân
Thích được gọi tên là cô bé thỏ hồng
Suốt ngày đùa vui bên chàng hổ vô tư

Và mình lớn lên cùng năm tháng mộng mơ
Cái tuổi vào yêu chợt xa nhau vội nhớ
Thỏ hồng ngày xưa giờ hay dỗi hay hờn
Chàng hổ vô tư giờ ít nói lầm lì

Bạn bè cá đôi ôi sau quá ngại ngùng
Giờ tránh mặt nhau mà cồn cào nỗi nhớ
Thỏ hồng dễ thương ơi đừng sợ quá khóc nhè
Hổ này hiền khô không ăn hiếp thỏ hồng đâu!

Album BêTa Nguyễn

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM