Nỗi Nhớ Miền Trung

Hà Vân

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Nỗi Nhớ Miền Trung

Con đường nhỏ đưa anh về quê mẹ

Vạt cỏ khô, xơ xác hàng dương

Đường về nhà em trưa nắng vàng cát bỏng

Ơi gió Lào thổi rát miền Trung.


Con đường nhỏ mười năm còn nhớ

Nón nghiêng nghiêng trên mái tóc thề

Bên đường xưa xương rồng đã héo

Ở đâu rồi một bóng nón nghiêng che.


Em đi

Bỏ lại dòng sông

Bỏ lại miền Trung nhiều nắng gió

Em đi

Bỏ lại ngày xưa,

Bỏ lại tuổi thơ với con thuyền nhỏ

Nơi Mẹ vẫn chờ khắc khoải những mùa trăng

Nơi quê nghèo mang nỗi nhớ miền Trung.


Em quên

Nhọc nhằn miền Trung,

Cát bụi mù tung mùa bão tố

Em quên

Xương rồng ngày xưa

Xương rồng mộng mơ tháng năm vẫn đợi

Mẹ gọi em về khắc khoải những mùa trăng

Ơi gió Lào đừng thổi nữa miền Trung!


Mẹ gọi em về khắc khoải những mùa trăng

Ơi gió Lào đừng thổi nữa miền Trung.

Album Hà Vân

VIDEO Hà Vân

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM