Sống

Bùi Caroon

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Sống

Bao ngày qua ta sống như là nhành cây kia đang héo khô...

Không cần ai chẳng nghĩ đến tương lai, mà nào hay tuổi xuân dần phai...

Bao niềm tin, bao ước mơ đầu... hãy nghĩ suy... nay còn chi...

Kim thời gian vội vã xoay tròn, dù níu kéo nào có quay lại...


Nước cuốn trôi ngày năm tháng sẽ đong đầy thành sông trôi ra biển khơi.

Hỡi những con thuyền... hãy mạnh mẽ căng bườm sợ chi bao cơn sóng dữ...

Đến những chân trời thế giới xa lạ, một nơi ta chưa ghé qua...

Sẽ thấy ánh dương soi sáng tim ta, khi chân ta đứng trên mảnh đất mới... mang tên "Ước Mơ"...

Album Bùi Caroon

VIDEO Bùi Caroon

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM