Tình Mẹ Bao La

Hoàng Đăng Khoa

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Tình Mẹ Bao La

Ngày nào tôi giả từ, quê nghèo mà bước đi

Mong sao tương lai như ai về giúp mẹ

Đến khi như người bao lần nhớ tới mẹ đâu

Để giờ đây tất cả xa rồi ,như là mây khói mà thôi


Chiều nay con trở về xin mẹ hiền thứ tha

Bao nhiêu năm qua trong nhung gắm lụa làng

Để mẹ quê nhà tảo tần đôi gánh chè xôi,

Thời gian trôi tóc mẹ bạc rồi,

Con nghẹn ngào cắn môi ,mà rưng rưng nước mắt


Mẹ ơi ! con trở về đây…

Mẹ buôn đôi gánh trên vai

Ôm lấy đứa con tha phương

Mẹ hôn mắt tuôn suối nghẹn

Vòng tay hơi ấm ngày nào

Mẹ như biển lớn trời cao

Mà tình thương muôn thuở vẫn dạt dào

Album Hoàng Đăng Khoa

VIDEO Hoàng Đăng Khoa

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM