Trà Hoa Nữ

Ý Lan, Tuấn Cường

0

Giá tải: (2.000 đ)

Lời bài hát: Trà Hoa Nữ

Chuyện đời trái ngang, tình rồi cũng tan

Hoa ban mai nở hoa xế chiều tàn

Một đời ai có nhớ ai không

Ôi! Bao thăng trầm xuôi ngược dòng

Một lần em có nhớ anh chăng?


Lụa là phấn son, tình trần sắc không

Trăm năm trên đời những gốc cằn cỗi

Tội tình dành riêng lũ thiêu thân

Hoá kiếp xin tình yêu được gần

Mãi mãi vô cùng mãi tươi xanh.


Anh yêu mến hoa trà

Màu trắng bát ngát lưng đồi xa

Như tình yêu đoan trang

Của một người buôn hương.


[ĐK:]

Có ai tin? Có ai tin?

Có ai tin con tim mù loà

Chợt cất tiếng hát câu tình ca.

Trà Hoa Nữ lyrics on ChiaSeNhac.com


Ôi! Tình yêu như sao bay

Mình dại khờ ngỡ trong tầm tay

Muốn kiếm cho em một bông trà đỏ.


Nhưng thôi, cứ để cho em nhuộm hồng

Bằng ngàn lời tha thiết yêu đương

Vẫn máu tim nhỏ xuống muộn phiền

Thắm sắc hoa màu trắng trinh nguyên.

Album Ý Lan

VIDEO Ý Lan

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM