Ván Cuối

Phạm Hoài Nam

0

Lời bài hát: Ván Cuối

Cuộc chơi còn lâu mà thân tâm vốn không yên
Làm ta đảo điên thua thắng đâu cần
Được thua cùng đau đồng tiền ngát dấu chân lên
Sòng bạc lại chôn đầy thêm não nề
Toàn cây còn nghe mùi máu đang lan ra
Ngồi đây mà xem cuộc thế xoay dần
Cuộc chơi đỏ đen một phần sau vứt đi trắng đen
Để vắt lại ngang lưng thềm

Hình con bích giống như gươm đao
Chuồn cơ rách mướp tranh cướp thân nhau
Mà thôi mà bạc như vôi
Mà phần thắng khó đoán trước
Mà dù người thắng thì cũng ngát lời
Nhìn tay dưới chiếu in hình vết dao
Già cơ giấu kín vẫn thua lao đao
Cầm cây bài lên bằng phước trái tim đi
Là còn chỗ để yêu thương gì

Hình con bích giống như gươm đao
Chuồn cơ rách mướp tranh cướp thân nhau
Mà thôi mà bạc như vôi
Mà phần thắng khó đoán trước
Có cho người thắng cũng nát lòng
Nát đôi lòng nát
Nát đôi lòng nát

Còn tha thiết với ai thì cũng cần
Tình yêu thức giấc trái tim chơi khăm
Thà đem thịt xương người vào đất
Đất linh như ma
Đến khéo ngày sau cho người
Đừng nghe tiếng ong và tiếng ve
Trò chơi vấn vương lê thê
Rượu đen đổ đi còn hơn đồi cát biết không ra sao
Cửa trước mở không ai vào

Album Phạm Hoài Nam

Bình luận

Tự động phát

Nghe tiếp

HOT LIST

BXH VIỆT NAM