Ngày Thứ Tư Của Tháng Ba (Single)

Văn Mai Hương

Lời bài hát: Ngày Thứ Tư Của Tháng Ba

Này gió ơi về đi, anh trong tôi giống như mây trời
Chạy đến khi ngủ quên, tôi vẫn chưa nên lời
Đợi tháng 3 ngẩn ngơ, ta bên nhau chắc chưa bao giờ
Mình thờ ơ như những kẻ mộng mơ
Ngày hôm qua ngày hôm qua hình như mình vẫn đang la cà
Ngày hôm qua ở lại nơi rất xa
Ngày hôm nay, ngày hôm nay rồi cũng như bao ngày
Mình ở hai nửa giấc mơ chưa tròn đầy ....

Hah hah hah ....ngày thứ 4 của tháng 3
Em cứ chờ mãi chờ mãi... rồi cách xa
Những vui buồn mình đã để lại ở tháng 3,
Một mối tình dường như chưa bắt đầu ...!!

Nỗi nhớ đi về đâu, lang thang trong thế gian muôn màu
Chuyện ngỡ như đậm sâu, rồi cũng đã phai màu
Và tháng 3 lãng quên, trôi nhanh theo những con thác ghềnh
Mình gặp nhau rồi cũng chẳng gọi tên ...
Này anh ơi, này anh ơi, mình cùng ngước lên bầu trời
Ở xa xôi, mình đang mỉm cười với nhau
Và giá như, và giá như, mình đừng tiếc chi câu ân cần
Đuổi bắt bao lần, mà chẳng yêu nhau

Hah hah hah ....ngày thứ 4 của tháng 3
Em cứ chờ mãi chờ mãi... rồi cách xa
Những vui buồn mình đã để lại ở tháng 3,
Một mối tình dường như chưa bắt đầu ...!!
Hah hah hah ....ngày thứ 4 của tháng 3,
Em cứ chờ mãi chờ mãi... rồi cách xa
Những vui buồn mình đã để lại ở tháng 3,
Một mối tình dường như ko tồn tại ...!!

Này anh ơi, này anh ơi, mình cùng ngước lên bầu trời
Ở xa xôi, mình đang mỉm cười với nhau
Và giá như, và giá như, mình đừng tiếc chi câu ân cần
Đuổi bắt bao lần, mà chẳng yêu nhau

Album khác

VIDEO

Bình luận

HOT LIST

BXH VIỆT NAM