Cẩm Tú

Tiểu sử

Sinh ra và lớn lên tại Hà Nam, trong một gia đình không có ai theo con đường nghệ thuật nhưng Cẩm Tú lại được thừa hưởng niềm say mê âm nhạc từ những bài hát ru của mẹ hay những bản tình ca ngọt ngào của bố. Cẩm Tú đã sớm bộc lộ năng khiếu về múa hát, cô thường xuyên tham gia sinh hoạt trong các phong trào của nhà trường, các cuộc thi âm nhạc quần chúng tại địa phương nơi cô sinh sống và nhận được rất nhiều giải thưởng cao. Đó là sự động viên khích lệ để Cẩm Tú có thêm sự tự tin bước tiếp trên con đường nghệ thuật sau này.
Năm 1998, Cẩm Tú thi tiếng hát học sinh Trung học Phổ thông toàn quốc tại Quảng Ninh và đã đạt được 1 tấm huy chương bạc với ca khúc "Em đi giữa biển vàng". Sau lần đó, cảm thấy con gái mình thực sự có khả năng để theo con đường ca hát chuyên nghiệp nên bố mẹ Cẩm Tú đã quyết định chuyển nhà lên Hà Nội để cô bé có điều kiện tiếp xúc nhiều hơn với âm nhạc. Cẩm Tú vừa học văn hoá tại trường THCS Chu Văn An vừa tham gia sinh hoạt tại Đoàn nghệ thuật Măng non, Cung thiếu nhi Hà Nội. Năm 2000 Cẩm Tú đoạt giải nhất cuộc thi giọng hát hay ngành Giáo dục-Đào tạo Hà Nội. Năm 2001 sau khi tốt nghiệp THCS, Cẩm Tú thi vào Hệ Trung cấp, khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Năm 2005 Cẩm Tú tốt nghiệp và tiếp tục thi đỗ vào Hệ Đại học, khoa Thanh nhạc, Nhạc viện Quốc gia Hà Nội. Hiện, cô đang tham gia cộng tác với Nhà hát ca múa nhạc nhẹ Trung ương.
Sau hơn một năm tham gia cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn 2006", ca sỹ trẻ Cẩm Tú vừa ra mắt album mới "Nhớ phút ấy…" với hình ảnh của một cô gái trẻ trung, nhiều khát khao và niềm tin trong cuộc sống.

Album "Cẩm Tú - Nhớ phút ấy...!" là hình ảnh của một cô gái nhạy cảm với sự trải nghiệm về những khoảnh khắc mà cô đã đi qua, những cảm xúc ngọt ngào, tinh tế với một chút nỗi buồn, trống trải cô đơn của tình yêu tuổi đôi mươi, nhưng vẫn không mất đi sự ngây thơ, hồn nhiên trong sáng. Với niềm tin và sức mạnh của tuổi trẻ, cô bé đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Album "Nhớ phút ấy...!" mang 1 thông điệp mà Cẩm Tú muốn gửi đến người nghe: "Dù phút giây ấy chỉ là một giấc mơ nhưng cũng có thể tạo ra sự thay đổi và hy vọng vào một ngày mai rất gần...".

Album tập hợp 7 ca khúc của các tác giả trẻ 8X như Dương Cầm, Nguyễn Duy Hùng, Đỗ Dũng và các nhạc sĩ Quốc An, Việt Anh, Anh Khoa... Nằm ở vị trí đầu tiên trong album là một sáng tác của 2 nhạc sỹ Việt Anh - Anh Khoa Mùa hè kỉ niệm. Đây là một ca khúc không mới, nhưng được phối khí sôi động theo phong cách hip-hop. Đáng chú ý là các tác phẩm của tác giả sinh năm 1987 Dương Cầm với Giấc mơ (ca khúc đoạt giải khán giả yêu thích trong chương trình Bài Hát Việt tháng 10 vừa qua); Màu xanh
tóc mây (món quà Cẩm Tú dành tặng riêng cho các bạn học sinh, sinh viên với hình ảnh một cố bé ngây thơ, tinh nghịch và cá tính trong những rung động đầu đời); Nhớ phút ấy (song ca cùng ca sỹ trẻ Hoàng Hải, theo phong cách R&B tiết tấu sôi động). Ca khúc kết của album Hạnh phúc (sáng tác Nguyễn Duy Hùng) như một lời chúc, lời cảm ơn mà Cẩm Tú gửi đến khán thính giả, luôn tìm được hạnh phúc của mình. Bên cạnh phần âm nhạc là chủ đạo, trong album "Nhớ phút ấy…", Cẩm Tú còn mang tới cho khán giả hình ảnh trẻ trung, năng động của 1 cô gái tuổi 20 yêu đời. Đó cũng là hình ảnh mà khán giả từng nhớ đến Cẩm Tú trong cuộc thi "Sao Mai điểm hẹn 2006", một thí sinh ít tuổi nhất trong cuộc thi. Khá "im hơi lặng tiếng" sau cuộc thi này, sự trở lại của Cẩm Tú trong "Nhớ phút ấy…" là quá trình cô rèn luyện, trau dồi, hoàn thiện giọng hát, phong cách của mình, lựa chọn cho mình một hướng đi đúng trên con đường âm nhạc.

Album Hot

BXH VIỆT NAM